Thơ: TÍN THÁC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT

TÍN THÁC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT

 
Mênh mông như thể đại dương
Ví sao cho được tình thương Chúa Trời
Bao nhiêu phép lạ không ngơi
Bởi Lòng Thương Xót, từ lời nguyện xin.
 
Đến bên thánh tượng ngắm nhìn
Chúa đang ban phúc chẳng tin sao đành
Hai luồng ánh sáng đỏ xanh
Máu và Nước Chúa nhân lành trào tuôn.
 
Xót thương tẩy rửa xác hồn
Dìm con vào tận thác nguồn tình yêu
Dù cho tội lỗi bao nhiêu
Lòng Thương Xót Chúa là liều thần linh.
 
Chúng con cung kính dâng mình
Máu và Nước rửa tội tình sạch trong
Giê-su nhân hậu khoan dung
Con xin Tín Thác vào Lòng Xót Thương.
 
 
                                           Thanh Bình

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.