VỀ VỚI NGÀI

V VI NGÀI

Mùa Chay vẫn, vẫn dần trôi thong thả
Thế sao con hối hả chuyện đâu đâu
Mùa hồng ân Chúa chờ tiếng kinh cầu
Để tình con chìm sâu trong tình Chúa.

Bao sự đời tâm hồn dần héo úa
Dưới khung trời khoác áo lụa phù hoa
Bao đam mê làm tâm trí phôi pha
Những vụn vặt cứ thế mà vương vấn.

Từ trên cao, tình yêu Chúa vương bận
Hình như Ngài đã chẳng giận mà thương
Bởi trần gian nào ai không tội vương
Dễ xa ngã, dễ lầm đường lạc lối.

Về với Ngài, Mùa Chay là cơ hội
Tịnh mạc đi, Chúa vẫn đợi lâu nay
Rũ sạch trong, chạm Giêsu mỗi ngày
Hồn ngất ngây bởi men say tình Chúa.

Thanh Bình

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.